Sunday, August 23, 2009

Sân ga chiều em đi

Sân ga chiều em đi
mênh mang màu nắng nhạt
bụi bay đầy ba lô
bụi cay xè con mắt
Sân ga chiều em đi
gạch dưới chân im lặng
bóng anh in thành tàu
tóc anh xòa ngang trán
sân ga chiều em đi
bàn tay da diết nắm
vừa thoáng tiếng còi tàu
lòng đã Nam đã Bắc
anh thương nơi em qua
những fố fường nhộn nhịp
bỡ ngỡ trong ánh đèn
còn lạ người lạ tiếng
anh thương nơi em qua
những sương chiều mưa tối
dặm đường xa nắng dãi
chuyến fà con nước dâng
em xao xuyến trong lòng
nhớ về nơi ta ở
ngọn đèn và trang thơ
tiếng thở đều con nhỏ
bình hoa trên cửa sổ
quán nước chè mùa đông
con tàu với dòng sôg
ra đi và trở lại
hà nội ơi hà nội
sân ga chiều em đi!

No comments:

Post a Comment