Saturday, November 10, 2012

"Đi ngang qua đường thời gian..."








Vòng xoay - Kaustic


Người cho ta chơi một trò chơi không bao giờ thắng
Người chơi ăn gian bằng cách không cho thời gian quay trở lại
Ta cứ mãi lao đầu
Trong kiếp sống chênh vênh
Mong muốn câu trả lời nhưng ko thể trông chờ!

Đừng đi ngang qua đường thời gian chẳng để lại dấu vết gì
Đừng kêu ca nhiều quá nhưng chẳng làm gì
Anh muốn uống quên đời
Anh cứ hay nói thêm
Ôi dấu chân để lại đang tan biến trên cát vàng...

Chorus
Ơi loài người ơi ai cũng khóc chào đời
Mẹ yêu con rất nhiều sao bây giờ con đã rời xa!
Ơi bầu trời xanh mây trắng nắng bồng bềnh
Ngồi trong song sắt này có bao giờ nước mắt trào ra?

Cho ta xem một vòng xoay đưa ta vào đó
Rồi ta loay hoay tìm kiếm: Ôi con đường đúng ở lối nào?
Ai cũng cố giành đường
Ai cũng muốn lên trên
Chen lấn nhau tới cùng xong cũng chờ người phía trên!
Chorus

Ơi loài người ơi đôi mắt khóc nhiều rồi
Ngày mai khi thức dậy xin yêu người như chính bản thân
Ơi mặt trời ơi cho nắng lấp đường trần
Người đưa tay giúp người sống yên bình là kẻ tự do

...













No comments:

Post a Comment