Monday, July 30, 2007

Entry for July 30, 2007

Dành dụm bây giờ mới post lên.

Cái này quý hóa lắm lắm lắm í!!!

bluerose_1507 (7/17/2007 8:12:13 AM): sao dua nao cugn thich troi dem the nhi

Trang La (7/17/2007 8:12:28 AM): vì đơn giản là đêm nó mát

Trang La (7/17/2007 8:12:31 AM): và sao thì long lanh


Này ấy,

Đi ăn, ấy dc hỏi thích ăn zì ng ta mua cho.

Tặng quà, ấy dc hỏi thích quà zì ng ta tặng cho.

Đi chơi, ấy dc hỏi thích đi đâu ng ta đưa đi.

Bây giờ, có người hỏi: thích zì, người ta tặng tất!!! Xem này:

Cười lên 20


Em chẳng ru mình trong giấc ngủ tuổi hai mươi
Tiếng hát em dành cho bầu trời và mặt biển
Biển động, và trời đêm không cô độc
Em sẽ hoà mình cùng tiếng vọng trái tim em …

Ngày mai, sau cơn mưa cầu vồng lên em nhé
Hai mươi của em rực rỡ giữa mặt trời
Tưới mát tâm hồn em tràn đầy tiếng hát
Em hãy lại cười giòn, và lắng nghe…

… Lắng nghe hai mươi đang giục em bước dài và mạnh mẽ
Sẽ lần tìm em ơi, những mảnh ghép cuộc đời
Những mảnh ghép của niềm tin và khao khát
Ngày mai, em sẽ lại cười…

17/07/07

(nói vậy, ko có nghĩa là hôm nay em ko cười nha :)

Đấy, là sau khi mình lẩn thẩn kể lể mình thích từng này thứ này (tạm thời là kể vậy, chứ lâu dài thì còn nữa nữa nữa, có mà 1 bài trường ca may ra mới đủ!!!)

- thích... sách, thích hoa cỏ khô, thích lọ hoa, thích tranh ghép, thích những cái linh tinh mà hay hay, thích móc đeo, thích huy hiệu, thích vòng vèo, thích dây buộc tóc, thích sổ (và những thứ tương tự như sổ), thích những cái zì mà nhìn xong rú lên "úi zời ơi đẹp thía m ơi"

- thích 1 cái lá rụng, thích trời mưa rào, thích nhìn đêm và nghe tiếng vọng của đêm, thích cái mát rượi buổi sớm và cái mát ầm ầm của 1 cơn giông

- thích buổi sáng ở biển hét váng lên và nhìn mặt trời

- thích những chỗ lạnh lạnh mát mát như Tam Đảo

- thích lúc trời đầy mây

- thích cầu vồng

- thích nghe chuyện tình iu và đôi khi những chuyện "xì tin" của "bọn trẻ"

Thì bạn thân mến Vân , đã làm thơ tặng mình như rứa. Các đồng chí có cùng vinh dự là: Hà này, Loan này, Châu này... (tạm thời là thế).

Cho dù là thơ "mì tôm" (như cách khổ chủ gọi), thậm chí là phở, miến, bún, bánh đa... thì tao vẫn thích lắm lắm, Vân ơi ời !!!

*****

Sau 1 cuộc chat từ 3 - 4 a.m. Đủ tinh thần để He'lo ngày mới!!!





3 comments: