Wednesday, August 15, 2012

Mùa thu đi mãi






1.
Đã bao lâu rồi?
Mặt trời đi đâu?
Để đàn chim non
Chưa thấy chưa thấy
Bình minh!

Đã quá lâu rồi?
Đường xưa ko ướt
Ko ướt vì đâu?
Vì mưa chưa về

Nắng mang anh về
Mùa thu đi mãi
Môi cắn chặt môi
Vì mai chôn vùi

Bình yên
Ta thèm khát...
thèm khát thèm khát...
Bình yên...
Xin cùng tôi
Chờ mãi
Tình yêu thức giấc

Đã lâu rồi...

Ngỡ như đông về
Mùa thu đi mãi
Chỉ còn đôi tay
Se buốt, se buốt
Mùa đông

Nếu mai chôn vùi
Người buồn hay vui?
Chỉ còn đôi mi đăm đắm ướt đẫm
Chờ mong!

Vuốt ve nơi nào
Người gọi tên ai?
Người phụ ta sao?
Ta biết đời quên ta rồi!

Bình yên
Ta thèm khát...
thèm khát thèm khát...
Bình yên...
Xin cùng tôi
Chờ mãi
Tình yêu thức giấc

Đã... lâu...

Bình yên
Ta thèm khát...
thèm khát thèm khát...
Bình yên...
Xin cùng tôi
Đợi mãi - Chờ mãi
Tình yêu thức giấc

Đã... lâu... 

[Đã bao lâu rồi - Quái Vật Tí Hon]
---

 


Hơi bòng bong và hơi hơi thấy mình vô dụng. Ham chơi thì vô đối. Và hoang mang cũng vô cùng.

Chúng ta chào từ biệt trong lặng lẽ. Shit thiệt.



No comments:

Post a Comment